Khổ sở vì chồng có thu nhập quá cao!
Tôi 32 tuổi, là giáo viên mầm non tại một trường tư thục. Mặc dù công việc vất vả và thu nhập không cao, tôi yêu nghề và muốn gắn bó lâu dài. Chồng tôi là chủ một trung tâm môi giới bất động sản, có thu nhập khá ổn định. Sau 4 năm kết hôn, chúng tôi đã mua được nhà và xe hơi. Tôi luôn ghi nhận công sức của chồng và chưa bao giờ phàn nàn về công lao của anh. Tuy nhiên, anh thường coi thường công việc của tôi, dù tôi vẫn lo liệu việc nội trợ và dọn dẹp nhà cửa, chỉ có điều là khá bận rộn và vất vả.
Chồng tôi thường đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà trông con, nhưng tôi từ chối vì muốn độc lập và có công việc. Anh hay cằn nhằn rằng tôi không có thời gian cho gia đình, và tôi cảm thấy khó chịu với giọng điệu miệt thị của anh. Gần đây, khi trường tôi tổng dọn vệ sinh, tôi nhờ chồng đón con gái lớn nhưng anh gắt gỏng từ chối, còn đi nhậu muộn. Khi tôi hỏi lý do, anh nổi cáu bảo tôi phải lo con cái nếu muốn đi làm, và nếu không làm được thì nghỉ việc ở nhà, anh sẽ nuôi cả ba mẹ con.
Tôi rất ấm ức trước thái độ coi thường của chồng. Khi tôi bày tỏ mong muốn tự lập kinh tế và không muốn phụ thuộc vào anh, anh chỉ cười nhạo, nói rằng 4 triệu của tôi chẳng thấm vào đâu so với thu nhập của anh. Tôi cảm thấy tự ái vì công việc tôi yêu thích bị anh xem nhẹ. Tôi khẳng định 4 triệu là công sức của tôi, nhưng anh vẫn tiếp tục châm chọc. Nghe những lời đó, tôi không kìm được nước mắt. Chồng tôi càng cương quyết hơn, yêu cầu tôi nghỉ việc để ở nhà chăm sóc gia đình.
Tôi không muốn nhưng mỗi lần cãi nhau, anh lại chửi bới và coi thường tôi, khiến tôi muốn đồng ý để yên ổn. Theo mọi người, tôi có nên nghỉ việc ở nhà nội trợ chăm con để tránh rắc rối không?



Source: https://afamily.vn/khon-kho-vi-chong-kiem-duoc-qua-nhieu-tien-20170209112506052.chn